Kết quả tìm kiếm cho "vui Tết Chol Chnam Thmay"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 217
Mỗi món ăn Tết “độc lạ” của các dân tộc thiểu số không chỉ đơn thuần là một phần của bữa cơm ngày đầu năm mới mà còn là kết tinh giá trị văn hóa, là sợi dây kết nối giữa quá khứ-hiện tại-tương lai.
Tết đến, xuân về, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở nhiều địa phương tích cực vận động, huy động nguồn lực chăm lo cho người dân, trong đó có đồng bào Khmer.
Cũng giống như người Việt, đồng bào Khmer ở vùng Bảy Núi cũng đón tết Nguyên đán tươm tất, trong không khí ấm cúng, đoàn viên cùng người thân trong gia đình.
Những ngày này, đồng bào Khmer xã Định Hòa hân hoan chờ đón xuân Bính Ngọ năm 2026 với niềm tin và kỳ vọng về một năm mới tốt lành, hạnh phúc.
Tuổi đời còn trẻ, tuổi quân còn ít, nhưng Trung úy Huỳnh Thị Thảo Nguyên - Trợ lý Ban Dân vận, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã thể hiện tinh thần hết mình vì công việc.
Sáng nay, tại xã Hòn Đất (tỉnh An Giang), lễ xuất quân thực hiện Tết quân - dân Chol Chnam Thmay năm 2026 được tổ chức, mở đầu chuỗi hoạt động chăm lo cho đồng bào Khmer. Từ thời điểm này, các công trình, phần việc an sinh và hoạt động văn hóa, thể thao sẽ lần lượt triển khai, hướng tết đến gần hơn với bà con phum, sóc và củng cố tình nghĩa quân - dân trên địa bàn.
Sáng 4/11, Ban Tổ chức các hoạt động Tết Quân - Dân tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lễ xuất quân thực hiện các hoạt động Tết Quân - Dân năm 2026 Chôl Chnăm Thmây, tại xã Hòn Đất (tỉnh An Giang).
Mỗi độ tết đến, lực lượng vũ trang cùng chính quyền các địa phương lại tổ chức chương trình Tết quân - dân mang hơi ấm mùa xuân đến cho người nghèo, gia đình chính sách và đồng bào vùng biên giới.
Với sự quan tâm của các cấp, ngành, phong trào thể dục, thể thao (TDTT) quần chúng trên địa bàn xã An Châu ngày càng phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, với nhiều loại hình thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện.
Ngày 23/8, tại xã Hòn Đất (tỉnh An Giang), thực hiện chương trình Tết quân - dân năm 2026 mừng Chôl Chnăm Thmây, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh An Giang phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho người dân..., với tổng kinh phí trên 700 triệu đồng.
Hơn 30 năm trước, xóm lò đất Đầu Doi, xã Hòn Đất từng tấp nập ghe thương lái. Giờ nơi đây không còn sầm uất như xưa, nhưng trong cái lặng lẽ ấy, người thợ Lâm Bảo Sơn vẫn miệt mài giữ lửa cho lò đất, như cách anh gìn giữ một phần hồn cốt cha ông.
Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, người dân xã An Cư có nhiều kỳ vọng về quá trình đổi mới của quê hương. Về An Cư những ngày này sẽ thấy không khí phấn khởi trên những tuyến đường trải nhựa phẳng phiu, những cánh đồng chuẩn bị thu hoạch.